Tên: | Dahlia |
Tên khác: | 塔利雅/Tháp Lợi Nhã |
Danh hiệu: | Hoan Ca Tế Lễ |
Độ hiếm: | 4 sao |
Vũ khí: | Kiếm đơn |
Vision: | Thủy |
Thuộc: | Giáo Hội Tây Phong |
Quốc gia: | Mondstadt |
Sinh nhật: | 25/05 |
Cung mệnh: | Cung Lễ Tán Ca |
Phó tế của Giáo Hội Tây Phong, người đại diện của Phong Thần trong giáo hội. |
Giới thiệu về Dahlia
“Muốn hóa giải mâu thuẫn giữa các cư dân thì đương nhiên phải ban bố pháp lệnh, công bằng chính trực. Nhưng Dahlia thì… kéo hai người thù hằn nhau đến quán rượu, không bàn đến ai đúng ai sai, chỉ so tửu lượng. Cuối cùng lại biến họ thành bạn rượu của nhau… Chắc đây cũng được xem là một cách hóa giải nhỉ?”
– Jean
Nhiều người Mondstadt đều cho rằng Dahlia được Phong Thần ưu ái, mỗi khi mọi người muốn xin chỉ thị của Phong Thần, những câu hỏi thông qua Dahlia sẽ luôn được Phong Thần đáp lại.
Cũng chính vì vậy, những tín đồ mong cầu được phù hộ thường tụ tập ở chỗ Dahlia để giải bày những phiền muộn của họ.
Tuy nhiên, điều này chưa bao giờ khiến Dahlia cảm thấy phiền phức, thậm chí có thể nói là anh ấy rất tận hưởng điều này. Dahlia luôn bị thu hút bởi sự hỗn loạn của thế giới, giống như hạt giống bồ công anh đuổi theo những cơn gió huyên náo.
Những ngày không có tín đồ tìm đến, anh ấy thường chủ động rời khỏi Giáo Đường, dạo quanh khắp phố phường, tìm kiếm những chuyện phiền phức mà anh có thể nhúng tay vào.
Thay vì nói là nhu cầu của việc truyền đạo, thì đây giống như sở thích cá nhân hơn.
“Dù sao thì trong lời cầu nguyện cũng có câu, nghe theo hướng gió.”
Thiên phú
Tây Phong Kiếm Thuật – Nghi Lễ
Tấn Công Thường
Thực hiện tối đa 4 lần đánh kiếm liên tiếp.
Trọng Kích
Tiêu hao thể lực nhất định, đánh ra hai kiếm về phía trước trong chớp mắt.
Tấn Công Khi Đáp
Đáp xuống đất từ trên không, tấn công kẻ địch trên đường và gây sát thương phạm vi khi chạm đất.
Nghi Thức Rửa Tội
Đến lúc diễn vài trò hay ho rồi! Dựa vào Nhấn hoặc Nhấn Giữ để triệu hồi Bí Ẩn Mưa Sương theo cách thức khác nhau.
Nhấn
Sau khi cầu nguyện ngắn, sẽ triệu hồi Bí Ẩn Mưa Sương ở phía trước.
Nhấn Giữ
Cầu nguyện liên tục, khi cầu nguyện kết thúc sẽ triệu hồi Bí Ẩn Mưa Sương ở vị trí chỉ định.
Bí Ẩn Mưa Sương
Sau khi kẻ địch hoặc nhân vật trong đội ở gần tiếp xúc với Bí Ẩn Mưa Sương, sẽ tạo ra hiệu quả khác nhau tùy thuộc vào đối tượng tiếp xúc:
Nếu kẻ địch tiếp xúc, Bí Ẩn Mưa Sương sẽ phát nổ và gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Thủy cho kẻ địch xung quanh.
Nếu nhân vật trong đội ở gần tiếp xúc, Bí Ẩn Mưa Sương sẽ đẩy người tiếp xúc lên cao.
Cùng lúc chỉ tồn tại một Bí Ẩn Mưa Sương do chính Dahlia tạo ra.
Thánh Ca Thuần Khiết
Cầu nguyện với thần linh bằng cả tấm lòng và giọng hát chân thành, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Thủy lên kẻ địch xung quanh, ban hiệu quả “Tây Phong Thân Quyến” cho nhân vật trong đội bản thân, đồng thời triệu hồi Khiên Thánh.
Lượng hấp thụ sát thương của Khiên Thánh ảnh hưởng bởi Giới Hạn HP của Dahlia, có 250% hiệu quả hấp thụ Sát Thương Nguyên Tố Thủy.
Tây Phong Thân Quyến
Trong thời gian duy trì, khi Khiên Thánh bị phá bởi sát thương, Dahlia có thể tiêu hao một tầng hiệu quả Chúc Tụng để triệu hồi lại Khiên Thánh.
Dahlia có thể nhận hiệu quả Chúc Tụng bằng những cách thức sau:
– Khi nhân vật ra trận trong đội bản thân đang chịu ảnh hưởng bởi hiệu quả Tây Phong Thân Quyến, mỗi khi Tấn Công Thường trúng kẻ địch 4 lần, Dahlia sẽ nhận 1 tầng Chúc Tụng.
– Sau khi kích hoạt hiệu quả của Thiên Phú Cố Định “Sự Dịu Dàng Của Gió” (Cần mở khóa thiên phú “Sự Dịu Dàng Của Gió”).
Trong mỗi lần hiệu quả Tây Phong Thân Quyến, Dahlia tối đa nhận 4 tầng Chúc Tụng.
Chuyến Hành Trình Theo Gió
Ban ngày (6h đến 18h), nhân vật trong đội của bản thân nhận hiệu ứng Tốc Hành: Tốc độ di chuyển tăng 10%.
Hiệu quả này vô hiệu trong Bí Cảnh, Vùng Đất Thảo Phạt, La Hoàn Thâm Cảnh. Hiệu quả Tốc Hành không thể cộng dồn.
Sự Dịu Dàng Của Gió
Nhân vật nhận hiệu quả “Tây Phong Thân Quyến” từ Kỹ Năng Nộ Thánh Ca Thuần Khiết khi kích hoạt phản ứng Đóng Băng lên kẻ địch sẽ cung cấp 2 tầng Chúc Tụng cho Dahlia. Hiệu quả này trong 8s tối đa kích hoạt một lần.
Hạnh Phúc Của Nguyện Cầu
Khi nhân vật ra trận hiện tại trong đội bản thân nhận hiệu quả “Tây Phong Thân Quyến” từ Kỹ Năng Nộ Thánh Ca Thuần Khiết sẽ được gia tăng Tốc Độ Tấn Công, mức tăng dựa trên Giới Hạn HP của Dahlia: Mỗi 1000 điểm Giới Hạn HP sẽ tăng 0.5% Tốc Độ Tấn Công, tối đa tăng 20% Tốc Độ Tấn Công theo cách thức này.
Cung mệnh
Dẫn Dắt Hoàn Hảo
Mỗi khi Dahlia nhận một tầng hiệu quả “Chúc Tụng” của Kỹ Năng Nộ Thánh Ca Thuần Khiết, sẽ được hồi phục 2.5 điểm Năng Lượng Nguyên Tố.
Mặc Khải Thương Xót
Sau khi Dahlia tiêu hao hiệu quả “Chúc Tụng” của Kỹ Năng Nộ Thánh Ca Thuần Khiết để triệu hồi Khiên Thánh, nhân vật được Khiên Thánh bảo vệ sẽ tăng 25% Hiệu Quả Khiên trong 12s.
Tín Ngưỡng Hoa Gió
Cấp kỹ năng Thánh Ca Thuần Khiết +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Hội Tụ Ước Nguyện
Thời gian duy trì hiệu quả Tây Phong Thân Quyến từ Kỹ Năng Nộ Thánh Ca Thuần Khiết tăng thêm 3s.
Nền Tảng Tinh Tế
Cấp kỹ năng Nghi Thức Rửa Tội +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Hạnh Phúc Đồng Hành
Nhân vật trong trận hiện tại nhận hiệu quả Tây Phong Thân Quyến từ Kỹ Năng Nộ Thánh Ca Thuần Khiết sẽ tăng 10% Tốc Độ Tấn Công.
Ngoài ra, khi nhân vật trong trận hiện tại mang hiệu quả Tây Phong Thân Quyến bị hạ gục, sẽ lập tức:
– Hồi sinh nhân vật này.
– Hồi phục 100% HP cho nhân vật.
Hiệu quả này mỗi 15 phút chỉ kích hoạt một lần.
Câu chuyện
Miêu Tả Nhân Vật
Trong thành phố tự do này, mỗi người có vô số cách sống khác nhau. Có người thích cuộc sống nhàn nhã bình yên, có người thì thích những cuộc phiêu lưu kịch tính. Còn Dahlia thì chính là kiểu người mà khi cầu nguyện buổi sáng sẽ mong mình gặp được những chuyện phiền phức.
Anh ấy là phó tế của Giáo Hội Tây Phong, là người dẫn dắt dàn hợp xướng, cũng là người được thần linh chiếu cố. Nghe nói, anh ấy thường nghe được chỉ thị của thần linh. Khi mọi người đối mặt với vấn đề quan trọng và cần xin chỉ thị của thần linh, thì Dahlia sẽ đứng ra chủ trì lễ cầu nguyện buổi sáng, đại diện cho cư dân gửi gắm câu hỏi đến Barbatos, và những câu hỏi của anh ấy thường sẽ nhận được hồi âm.
Mọi người đều tò mò suy đoán lý do khiến anh được thần linh ưu ái như vậy. Có người nói anh có phẩm chất cao quý, hay giúp đỡ những người rơi vào hoàn cảnh khốn khổ, có người thì nói giọng hát của anh như rượu bồ công anh vậy, dịu dàng khiến người nghe say sưa. Cũng có người nói anh biết một loại thuật bói toán nào đó, có thể dự đoán tương lai…
Nếu hỏi thẳng Dahlia, thì anh sẽ chớp chớp mắt rồi cười ranh mãnh: “Có thể là do tôi thích lo chuyện bao đồng, nên vừa hay có thể giúp thần linh giải quyết chuyện phiền phức chăng.”
Câu Chuyện Nhân Vật 1
* Mở sau khi cấp Yêu Thích đạt cấp 2
Ngay từ trước khi trở thành phó tế, thì việc theo đuổi thú vui đã là tác phong vốn có của anh.
Anh giống như một vị trinh thám có khứu giác nhạy bén, theo đuổi những tin tức mới mẻ xảy ra trong và ngoài Thành Mondstadt. Ở đâu có chuyện khó nhằn, ai đang gặp rắc rối, thì anh luôn là người đầu tiên nhận được tin tình báo và nghĩ mọi cách để góp mặt trong đó.
Có người khen anh ấy là người nhiệt tình, Dahlia luôn nở nụ cười khi nhận lời khen như vậy. Nhưng người khác không biết rằng, anh chỉ thích tìm kiếm niềm vui ẩn chứa trong những chuyện phiền phức, còn việc giải quyết vấn đề chẳng qua chỉ là tiện tay mà thôi.
Tuy nhiên, là một thành phố hòa bình lâu đời, những sự kiện cỏn con đó không thể đủ để thỏa mãn sở thích của anh. Nhiều khi, những “phiền phức” mà mọi người gặp phải, chẳng qua chỉ là hai người nào đó đã cãi nhau trên đường, ai nợ tiền rượu không trả bị liệt vào danh sách cảnh cáo, hoặc là chú mèo nhà ai lại bỏ nhà ra đi…
Khi phiền phức thật sự xuất hiện, thì các thành viên tinh nhuệ của Đội Kỵ Sĩ sẽ vung kiếm giải quyết với tốc độ nhanh nhất có thể.
Sau lần thứ 19 tìm lại được chú mèo con lạc đường, và lần thứ 30 giúp dọn dẹp Slime lấn chiếm làn đường trong năm nay, thì Dahlia cảm thấy cuộc sống của mình đã đến lúc cần có chút sóng gió thật sự.
Khi cơn gió nổi lên lần nữa, anh ngắt một đóa bồ công anh xuống và đặt vào lòng bàn tay, trong lòng cầu nguyện mong Barbatos có thể mang đến cho anh những điều thú vị mới.
Hạt bồ công anh xoay tròn trên không trung, rồi được thổi đến quảng trường trước Giáo Hội, dừng lại trên ngón tay của bức tượng Phong Thần.
Trên quảng trường, có một nhà thơ đang đánh đàn, có trẻ con đang cho bồ câu ăn, còn có người dân đang cầu nguyện trước tượng thần.
Trong khung cảnh yên bình này, Dahlia đã nhạy bén cảm nhận được một chút bất thường.
Hai nữ tu gần đó có vẻ như rất nghiêm túc, liên tục thì thầm với nhau. Dahlia lặng lẽ đến gần, loáng thoáng nghe thấy một số từ mấu chốt như “biệt tích”, “khẩn cấp”…
Cũng giống như vô số lần “lo chuyện bao đồng” trước đây, anh lịch sự bắt chuyện với cả hai, hỏi xem họ có cần giúp đỡ gì không.
Họ nhìn nhau, không biết có nên kéo dân thường vào trong chuyện này không.
Dahlia vỗ ngực nói mình là tín đồ trung thành nhất, có thể giải quyết khó khăn cho Giáo Hội là vinh hạnh lớn nhất của anh.
Sau khi nói chuyện một lúc, cuối cùng Dahlia cũng biết được tình hình hiện tại. Một tu nữ đã biệt tăm biệt tích suốt mấy ngày liền, công việc của cô ấy cũng đã bị trì hoãn khá lâu.
Và thế là, Dahlia đã đảm nhận công việc “liên quan đến hạnh phúc của người dân Mondstadt” đó.
Câu Chuyện Nhân Vật 2
* Mở sau khi cấp Yêu Thích đạt cấp 3
Công việc mà tu nữ nói đến, là dùng danh nghĩa Giáo Hội để hồi âm thư của các cư dân. Công việc này thường do các thành viên của Giáo Hội lần lượt đảm nhiệm. Lần này đến lượt tu nữ Rosaria trực, nhưng cô ấy bận đi điều tra bên ngoài, nên không thấy bóng dáng đâu, thư từ cũng tích tụ ngày một nhiều.
Dahlia hít một hơi thật sâu, mở phong thư như thể đang xé giấy gói kẹo.
Những phiền muộn và khó khăn của cư dân giống như bông tuyết bay về phía anh. Các loại phiền muộn khó lòng nói ra đều được giãi bày một cách rõ ràng trong thư.
Dahlia đọc một cách tỉ mỉ. May mà hầu hết những chuyện này đều nằm trong phạm trù mà anh có thể giải đáp.
Có một cô gái nói mình đang yêu một người mà mình không thể với tới, không biết có nên tiến thêm một bước nữa không. Dahlia viết rằng: Những cảm xúc mơ hồ là thứ rất đẹp đẽ, còn dũng cảm tiến tới sẽ có thể đem lại thành quả ngọt ngào. Cả hai lựa chọn đều rất hay, chi bằng hãy nghe theo tiếng gọi của con tim.
Có vị thương nhân phàn nàn rằng kết quả kinh doanh của mình cứ bình bình, không thể tạo cho gia đình một cuộc sống tốt hơn. Dahlia viết rằng, lời ít vẫn tốt hơn là lỗ, nên vừa duy trì sự kiên nhẫn, vừa để ý thêm về cơ hội kinh doanh mới, biết đâu sẽ gặp được thời thế mà phất lên.
Có một học giả nghi ngờ về lịch sử Mondstadt cũ, Dahlia đã trích dẫn mô tả trong một số sách cổ uy tín, và khéo léo nhắc nhở rằng lịch sử thực sự như thế nào có lẽ chỉ có thể hỏi bản thân ngài Barbatos.
…
Buổi sáng ngày thứ ba, khi Dahlia vẫn đang tập trung viết lách trong văn phòng, thì cánh cửa đã nhẹ nhàng mở ra, một tu nữ trông khá mệt mỏi bước vào, trên trang phục còn dính vết tích không biết là bùn hay là máu.
“Cô chính là vị tu nữ đã biệt tích mấy ngày nay sao… Xem ra công việc của cô thật không dễ dàng nhỉ.”
“Cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Kể ra thì, Victoria rất thích sự nhiệt tình của anh đấy, còn định giữ anh ở lại Giáo Hội để làm việc nữa.” Rosaria tiện thể kể lại chuyện mà mình nghe được trên đường trở về.
Đối với Dahlia thì việc giúp Giáo Hội giải quyết rắc rối và làm việc cho Giáo Hội là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Nếu làm việc cho Giáo Hội, thì ngoài việc giúp đỡ những người gặp khó khăn ra, còn phải dành nhiều thời gian cho những nghi thức cầu nguyện trăm lần như một, không chút đổi thay. Sự lặp đi lặp lại nhàm chán đó mới chính là kẻ thù thực sự.
Thế là, anh lập tức bật dậy khỏi ghế: “Tôi làm việc tốt đều không mong báo đáp. Nếu cô đã trở về rồi, vậy thì nghĩa vụ công việc của tôi đến đây thôi nhé!”
Rosaria cũng không ngăn cản, cứ thế nhìn anh chạy đi như một cơn gió.
Chờ đến khi cô ấy lật xem những bức thư trả lời chất thành đống trên bàn, thì mới có chút hối hận vì chưa hỏi anh địa chỉ.
Phải điều tra ra trước khi bản thân được giao nhiệm vụ trả lời thư của mọi người lần sau mới được…
Câu Chuyện Nhân Vật 3
* Mở sau khi cấp Yêu Thích đạt cấp 4
Bạn bè của Dahlia đa phần đều có tửu lượng khá tốt, nhưng trong số đó không ai vượt qua được Venti.
Lần đầu gặp mặt, Venti đang một mình uống thỏa thích trong quán rượu, trên bàn chất đầy những vỏ chai lộn xộn.
Dahlia nhìn cách ăn mặc như nhà thơ đó, còn tưởng anh ấy là một nghệ sĩ buồn bã mượn rượu giải sầu, thế nên đã uống với anh ấy hết ly này đến ly khác.
Dahlia vòng vo thăm dò, muốn khéo léo hỏi thăm nỗi buồn phiền của nhà thơ này. Bài thơ mới bị bí ý tưởng? Khán giả phản hồi không tốt? Thu nhập bị giảm sút?
Kết quả, nhà thơ đó sau khi uống hết ly rượu trái cây thứ hai mươi tám mới phấn khích cảm thán rằng:
Năm nay trái cây thu hoạch rất tốt, rượu ủ ra cũng có hương vị vô cùng tuyệt vời. Vừa uống một ngụm là không dừng lại được, chớp mắt đã tiêu sạch số tiền vừa kiếm được rồi.
…Xem ra anh ấy chỉ đơn giản là thích uống rượu thôi.
Thế là, Dahlia đã trả phần tiền rượu còn lại. Rượu ngon được bưng lên liên tục, cho đến khi cả hai đều thỏa mãn. Và cũng vì vậy mà họ đã trở thành bạn của nhau.
Lần này, Dahlia cố tình mang rượu đến, hẹn gặp Venti trên tường thành, kể về những cuộc gặp gỡ của mình trong mấy ngày nay.
Venti tò mò hỏi sao anh ấy lại phải bỏ trốn. Khi gặp chuyện rắc rối, hầu hết mọi người đều sẽ đến Giáo Hội nhờ giúp đỡ, chẳng phải vừa hay đúng ý của người bạn này sao?
Dahlia nhớ lại lúc nhỏ, mẹ thường dẫn anh đi tham gia cầu nguyện buổi sáng. Anh cảm thấy nó quá nặng nề, nên lúc nào cũng tìm cách trốn đi, hơn nữa còn không quên để lại một vài “tác phẩm” trên tay ghế. Nếu gia nhập Giáo Hội thì chẳng phải không tránh được những nghi thức cầu nguyện này sao…
Hơn nữa, khi đọc những quyển thánh điển dày như cục gạch đó thì chỉ có thấy hoa mắt chóng mặt thôi.
Venti cười và cũng thử hỏi, nếu như có cách nào đó khiến cho nghi thức trở nên thú vị hơn thì sao? Ví dụ như giúp đỡ Phong Thần để truyền đạt một số lời lẽ thì sao…
Dahlia đương nhiên sẽ không bỏ qua phần ủy thác đầy thú vị như vậy rồi.
Đêm hôm đó, trong lòng Dahlia có thêm một chuyện thú vị cần giữ bí mật, còn Barbatos lại có thêm một người truyền đạo đáng tin cậy.
Câu Chuyện Nhân Vật 4
* Mở sau khi cấp Yêu Thích đạt cấp 5
Khi các tu nữ còn chưa kịp thấy tiếc nuối vì sự ra đi không lời từ biệt của anh, thì Dahlia đã xuất hiện trong Giáo Hội một lần nữa. Lần này, anh ấy nói mình đem “lời chỉ thị” của Barbatos đến, cần Giáo Hội giúp truyền đạt cho cư dân.
Mọi người đương nhiên đều giật mình. Quả thực có không ít vụ án giả vờ mượn lời chỉ thị của thần để lừa gạt, nhưng người bị hại hầu hết đều là những người bình thường không có khả năng phân biệt thật giả, ai lại chạy đến trước mặt nhân viên Giáo Hội để làm loại chuyện này chứ?
Huống hồ, Dahlia còn là người có danh tiếng tốt thích giúp đỡ người khác chứ. Các tu nữ chia thành hai luồng ý kiến khác nhau.
Những người phản đối cho rằng, nếu chỉ thị có gì sai lệch thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Giáo Hội. Còn những người ủng hộ thì cho rằng, chỉ thị vốn chỉ là một loại gợi ý, dù dự đoán không chính xác thì cũng không ảnh hưởng quá lớn đến cư dân. Nhưng nếu như bỏ lỡ thông tin có lợi thì sẽ gây ra tổn thất.
Sau khi cân nhắc, phía người ủng hộ đã chiếm được ưu thế.
Thế là, Victoria đã ghi lại lời nói của Dahlia, rồi truyền đạt chỉ thị cho các cư dân trong giờ cầu nguyện buổi sáng. Vài ngày sau, những lời tiên tri này lần lượt ứng nghiệm… Sau ngày đề xuất gieo hạt, thì những cơn mưa tốt lành liên tục kéo đến, vào ngày đề xuất ngừng ra biển, thì ngoài biển gió bão không ngừng. Vào ngày đề xuất đi săn, thì những người thợ săn có thu hoạch gấp đôi ngày thường…
Cùng lúc đó, tin đồn về “chàng trai được thần linh chiếu cố” đã lan truyền khắp trong và ngoài Giáo Hội, trở thành tin tức nổi bật nhất trên phố.
Dahlia cũng đã chính thức nhận lời mời của Giáo Hội, đảm nhận chức phó tế.
Và vào ngày Dahlia lần đầu chủ trì cầu nguyện buổi sáng, Giáo Đường được đông đảo cư dân kéo đến. Mọi người nhiệt tình bày tỏ những buồn phiền trong lòng, hy vọng có thể nhận được câu trả lời từ thần linh.
Ngay cả tu nữ lâu năm nhất cũng chưa từng thấy qua tình cảnh náo nhiệt như vậy trong Giáo Đường. Ngày trước, nếu muốn thu hút nhiều người như vậy, chắc chỉ đành nhờ Barbara tổ chức buổi biểu diễn trong Giáo Đường mà thôi.
“Mọi người đừng nóng vội, hãy lần lượt đặt câu hỏi nhé.”
“Thời gian cầu nguyện buổi sáng có hạn, tôi sẽ ưu tiên trả lời những câu hỏi quan trọng trước.”
Dahlia đã lần lượt giúp mọi người giải đáp vướng mắc, tiện thể công bố thời gian lần cầu nguyện sau đó mà mình chủ trì.
Đúng là nhờ có Barbatos mà nghi thức cầu nguyện buổi sáng mới không còn nặng nề nữa. Hơn nữa lại có thêm một lý do để mọi người đến Giáo Đường rồi.
Câu Chuyện Nhân Vật 5
* Mở sau khi cấp Yêu Thích đạt cấp 6
Lần trước, khi ra ngoài tìm kiếm thành viên vắng mặt trong dàn hợp xướng, Dahlia đã cứu một chàng trai trẻ bị ngất xỉu gần núi tuyết.
Chàng trai trẻ này trông không giống người địa phương, quần áo đều bị sờn rách, trên người đầy vết thương. Anh liền tạm gác lại kế hoạch tìm người mà đưa chàng trai đó về Giáo Hội để cứu chữa.
Nửa tháng sau, chàng trai đã hồi phục. Vì mong muốn cảm tạ ân nhân cứu mạng, nên chàng trai đã hỏi thăm những người xung quanh về sở thích của Dahlia.
Sau đó, Dahlia đã nhận được một món quà quý giá, kèm theo một lá thư mời chính thức.
Thì ra chàng trai đó là một điều tra viên đến từ Sumeru, đang khảo sát hệ sinh thái của động thực vật các nơi. Do địa điểm khảo sát đa phần nằm ở khu vực rừng núi và sông ngòi hiếm người qua lại, nên cũng dễ gặp phải chuyện nguy hiểm như lần này. Những đồng đội ban đầu sau khi bị thương cũng đều đã rút lui, chỉ còn lại anh ta.
Sau khi nghe câu chuyện của Dahlia, chàng trai đó đã cho rằng anh ấy cũng sẽ thích kiểu mạo hiểm này, nên đã thử mời anh ấy đi cùng.
Dahlia nhìn bức thư đầy chân thành kia rồi rơi vào trầm tư.
Một trong những sở thích khi rảnh rỗi của Dahlia là đọc một vài quyển tiểu thuyết mạo hiểm đang thịnh hành. Nhân vật chính ban đầu sống một cuộc đời bình thường, nhưng vì biến cố nào đó mà bị cuốn vào rắc rối, từ đó mở ra chuyến hành trình mạo hiểm đầy thú vị.
Quả thực anh ấy cũng từng nghĩ, một ngày nào đó sẽ khởi hành đến một nơi xa xôi, bị cuốn vào những rắc rối lớn hơn, rồi liên tục rơi vào nguy hiểm, sau đó lại tìm mọi cách để thoát khỏi hiểm cảnh.
Giờ đây lại được bày ra ngay trước mặt, có lẽ đây chính là “thời cơ bắt đầu chuyến hành trình”. Anh có thể tưởng tượng ra được chuyến hành trình tiếp theo sẽ tràn đầy những điều bất ngờ.
Thế nhưng một ngày sau, Dahlia đã đích thân cảm ơn ý tốt của chàng trai và khéo léo từ chối.
Có rất nhiều lý do, chẳng hạn như dàn hợp xướng đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nếu thiếu đi người hát dẫn như anh thì sự kiện này sẽ không được hoàn chỉnh.
Hoặc là trong Thành Mondstadt có nhiều người bạn thú vị, lại có rất nhiều người lạc lối cần đến sự chỉ dẫn của thần linh.
Anh muốn ưu tiên giải quyết rắc rối trước mắt, và hết lòng tận hưởng những thú vui của hiện tại.
Ngọn gió thổi qua tường thành, bong bóng nổi lên trong ly rượu ngon, tiếng cười của mọi người… Chờ đến khi anh đi đến nơi mà cả gió cũng không thổi tới, thì tất cả những điều này chắc chắn sẽ trở thành báu vật quý giá nhất trong ký ức của anh.
Tập Nhạc Phổ Của Dàn Hợp Xướng
* Mở sau khi cấp Yêu Thích đạt cấp 4
Tập nhạc phổ của Dahlia. Trong đó đa phần đều là những ca khúc ca tụng Phong Thần được lưu truyền từ rất lâu. Ở trang cuối tập nhạc phổ có kẹp một trang viết tay.
Bài hát này không phải bài ca tụng chính thức, cũng chưa từng được biểu diễn trong sự kiện chính thức của dàn hợp xướng.
Nó đến từ một buổi tiệc rượu ngẫu hứng. Hôm đó, Dahlia cùng bạn bè của mình uống rượu và trò chuyện, chẳng mấy chốc đã đến nửa đêm.
Có người đùa rằng, Dahlia bây giờ đã là phó tế rồi mà vẫn uống rượu đến sáng như vậy, liệu có ổn không?
Dahlia cười sảng khoái: “Nhờ Phong Thần ban phúc cho vùng đất này mà chúng ta mới có thể ủ ra những loại rượu ngon. Vậy nên thưởng thức rượu ngon chẳng phải là đang tán dương Barbatos sao?”
Mọi người ở đó đều nâng ly rượu lên và kính Barbatos. Venti đang chơi nhạc cũng nảy sinh cảm hứng mà hát ngay bài “Khúc Ca Rượu Ngon”.
Khi hát xong, anh ấy viết nhạc phổ ra giấy, nói là muốn tặng cho người hát dẫn của dàn hợp xướng.
Dahlia đương nhiên đã vui vẻ nhận lấy. Những bài hát ca tụng mà anh hay biểu diễn đều đã rất lâu đời, mà phong cách cũng na ná nhau, đã sớm nên viết thêm vài bài hát mới rồi. Sau khi anh trở về, đã bắt đầu đưa bài hát này vào dàn hợp xướng.
Tiếc là chuyện này bị nhiều tu nữ phản đối nên đã tạm gác lại. Victoria tuyên bố, trừ khi Barbatos đích thân đến nói với cô, còn không thì miễn bàn.
Dahlia cũng không kiên trì, chỉ âm thầm từ bỏ.
Cho đến Lễ Hội Rượu năm đó, Dahlia đã đích thân biểu diễn bài hát này tại quán rượu, và Venti đã đệm nhạc cho anh ấy, hoạt động như vậy đã kéo dài suốt mấy ngày.
Bài hát này cũng trở nên phổ biến từ khi đó. Trong khoảng thời gian đó mỗi khi đi trên đường, đều sẽ nghe thấy giai điệu của bài hát này được truyền đến trong gió.
Vision
* Mở sau khi cấp Yêu Thích đạt cấp 6
Tên của phó tế Dahlia hệt như những nốt nhạc nhảy múa trên đường phố Mondstadt, ngay cả chú mèo phơi nắng bên đường nghe nhiều rồi cũng sẽ “meo” một tiếng hưởng ứng.
Những người từng được anh ấy giúp đỡ sẽ nở nụ cười, “Ồ! Chính là Dahlia đó”. Còn những người từng bị hóng chuyện sẽ khịt mũi:
“Tên nhóc thích lo chuyện bao đồng này mà cũng leo lên được vị trí cao như vậy sao? Đi! Đến lượt chúng ta đi hóng chuyện của cậu ta rồi.”
Tiếng bước chân đã bị Giáo Đường trang nghiêm nuốt chửng, âm thanh vang vọng dưới những đốm sáng rọi qua ô kính màu, chỉ còn mỗi giọng nói tự tin của phó tế Dahlia. Lời nói của anh ấy ngắn gọn rõ ràng, nhưng dường như mang theo sức nặng nào đó…
“Hình như không đúng thì phải?” Người đến rốt cuộc cũng tìm được cơ hội bắt bẻ, “Câu nói này của anh là trích dẫn từ mục nào trong thánh điển vậy? Sao tôi không tìm thấy câu nào tương tự cả?”
Người dân cạnh đó đã ném cái nhìn oán trách đến. Có người tốt bụng đã âm thầm giải thích cho vị khách không mời này rằng:
“Ngài Barbatos là thần linh của tự do, nên cách thức thể hiện cũng không bị hạn chế…”
Dahlia hắng giọng một cái, anh vẫn bình tĩnh như cũ, thậm chí còn có thêm vài nét hoạt bát:
“Chẳng ai có thể nắm bắt được gió, trừ khi gió tự nguyện dừng lại. Giờ đây, gió đã nắm lấy tay mọi người, chỉ có những người cố chấp vẫn muốn giữ lấy gió trong trang sách thôi.”
Đây vốn là một tình huống phát sinh. Bởi vì kẻ gây rối không đạt được mục đích xem trò vui nên đành phải tức giận rời đi trước mặt mọi người.
Khi Dahlia trở về nhà, anh lấy quyển thánh điển dày như cục gạch trên tầng cao nhất của giá sách xuống. Anh thổi nhẹ một hơi, bụi bặm bám trên đó liền bay lượn giữa những luồng sáng. Anh mở thánh điển ra, đọc hết từng câu từng chữ một, đọc thầm cho đến khi thuộc làu…
Chẳng ai yêu cầu anh phải làm vậy, và Dahlia cũng chưa bao giờ lo sợ sự chất vấn của bên ngoài.
Dù người khác có tin hay không thì anh cũng vẫn là người truyền đạo của Barbatos. Chính vì anh hiểu rõ Barbatos, nên mới biết đối phương không phải kiểu thần linh nghiêm nghị hay để lại những câu châm ngôn quy tắc gì cả. Nội dung của thánh điển mà mọi người nhắc đến, thật ra là ghi chép về lịch sử, là sự ca ngợi về Barbatos, là tấm lòng trân trọng đối với sự sung túc và lòng khao khát tự do của người dân Mondstadt, chứ không có mối quan hệ mật thiết nào đến bản thân Barbatos cả.
Nhưng Dahlia biết rõ, giờ đây anh đã không còn là một người dân Mondstadt bình thường nữa. Anh đã lựa chọn trở thành phó tế của Giáo Hội Tây Phong, mỗi lời nói và hành động của anh trước mặt công chúng đều sẽ đại diện cho Giáo Hội Tây Phong và Barbatos. Anh vẫn có thể đưa ra những câu trả lời khôn ngoan như thường lệ, việc này không hề khó, nhưng điều mà Giáo Hội và dân chúng thực sự cần là…
Nhiều ngày sau, khi Dahlia một lần nữa chủ trì cầu nguyện buổi sáng, mọi người đều phát hiện thần thái của anh khác với mọi khi. Không những cử chỉ trang trọng thánh khiết hơn, mà mỗi một câu chữ thốt ra đều có phần phong thái hơn trước. Những ngôn từ đẹp đẽ tựa thơ ca được anh thốt lên, đôi mắt sáng rực như phản chiếu luồng sáng dịu dàng chiếu rọi từ trên mái vòm của Giáo Đường…
Sau khi buổi cầu nguyện kết thúc, ngay cả Victoria cũng không kìm được mà hỏi anh, rằng có phải Barbatos đã cho anh một chỉ thị riêng không?
Anh ngẩng đầu lên, nhớ lại viên Vision giống như món đồ chặn sách lặng lẽ nằm trong thánh điển, anh đã đeo nó ở phía sau áo.
“Có lẽ do vận mệnh ưu ái người cần cù nhất chăng?” Anh mỉm cười và nháy mắt với Victoria.
Đáp án mà anh chưa nói ra, chính là anh đã thay đổi vì người khác. Anh muốn dâng hiến sức mạnh của mình để dẫn dắt thế giới này bước lên con đường tươi sáng hơn.
Lồng tiếng
Lần đầu gặp mặt…
Lần đầu gặp mặt, tôi là Dahlia, phó tế của Giáo Hội Tây Phong, là người truyền đạo của Phong Thần Barbatos. Như cô (cậu) thấy đó, giờ tôi đang rảnh rỗi lắm. Gần đây cô (cậu) có gặp phải chuyện phiền phức gì không? Có muốn kể cho tôi nghe không? Chắc là tôi sẽ phá lên cười đó, nhưng mà tôi cũng sẽ giúp cô (cậu) giải quyết vấn đề.
Nói chuyện phiếm – Âm Thanh Của Gió
Cô (Cậu) có nghe thấy không? Âm thanh trong gió… Hình như có ai đó bị đá rơi trúng đầu nhỉ?
Nói chuyện phiếm – Nhàm Chán
Rảnh rỗi quá… Ước gì gặp được vài kẻ ngớ ngẩn nào đó muốn kiếm chuyện…
Nói chuyện phiếm – Hóng Chuyện
Đi nào, đi hóng chuyện thôi!
Khi trời mưa…
Gió mưa kéo đến, cũng là một dạng chỉ dụ của thần.
Khi có sấm sét…
Tôi nghe nói đây là cách mà vị thần nào đó truyền đạt chỉ dụ… Không phải là tôi muốn nói tốt về vị thần của mình đâu, nhưng mà… Barbatos dịu dàng hơn nhiều.
Khi gió nổi lên…
Nổi gió rồi, bắt đầu cầu nguyện nào.
Chào buổi sáng…
Chào buổi sáng. Tôi vừa cầu nguyện buổi sáng xong, thật may mắn, câu hỏi của tôi tiếp tục được Phong Thần giải đáp. Tất nhiên, tôi cũng đã cầu phúc cho cô (cậu) rồi.
Chào buổi trưa…
Chào buổi trưa, có muốn đến quán rượu ngồi một lát không? Người bình thường sẽ không uống say vào lúc này đâu, nhưng chính vì thế mà bây giờ ghé quán rượu sẽ càng có khả năng gặp được những kiểu người thú vị.
Chào buổi tối…
Chào buổi tối, có muốn lên trên tường thành hóng gió không? Tại sao lại là tường thành à? Tất nhiên là vì tầm nhìn đẹp rồi!
Chúc ngủ ngon…
Gió đêm mang theo lời khuyên của thần linh… Đến lúc nghỉ ngơi rồi.
Về bản thân Dahlia – Chức Trách
Chức trách của phó tế là hỗ trợ Giáo Hội Tây Phong hoàn thành các nghi thức cầu nguyện, nhưng nhờ tư chất hơn người nên tôi còn phụ trách lắng nghe và truyền đạt lại chỉ thị của thần. Về một ý nghĩa nào đó, tôi coi như là người đại diện của Phong Thần ở Giáo Hội. Ngoài ra, có thể cô (cậu) không ngờ tới, nhưng tôi còn là người hát dẫn cho dàn hợp xướng của Giáo Hội đó.
Về bản thân Dahlia – Thần Linh Ưu Ái
Mỗi khi người Mondstadt đối mặt với vấn đề khó khăn, cũng đều tìm đến Phong Thần để xin chỉ thị. Và lúc này, tu nữ Victoria sẽ mời tôi chủ trì cầu nguyện buổi sáng, bởi vì câu hỏi của tôi chắc chắn sẽ nhận được câu trả lời từ Barbatos. Haha, chắc vì tôi rất được thần linh ưu ái chăng.
* Mở sau khi cấp Yêu Thích đạt cấp 4
Về chúng ta – Sự Tích
Tôi nghe nói, cô (cậu) đi đến đâu cũng rơi vào đủ loại phiền phức… Nhìn tôi này, tôi không chỉ giỏi gây phiền phức, mà còn giỏi giải quyết vấn đề nữa đấy. Thế nào hả, chẳng lẽ chúng ta không phải là đồng đội trời sinh đã ăn ý sao?
Về chúng ta – Thân Phận
Tôi từng nghĩ, Kỵ Sĩ Danh Dự của Đội Kỵ Sĩ và phó tế của Giáo Hội, trên một khía cạnh nào đó cũng có trách nhiệm tương đồng, phải không? Vị trí của chúng ta thoạt nhìn có vẻ nhàn hạ, nhưng lại thường xuyên đối mặt với những nỗi buồn sâu kín nhất trong lòng người, rồi nhân danh Phong Thần thổi bay chúng đi… Ôi, thật cao thượng làm sao, ly rượu táo này xin dành tặng cho chính chúng ta!
* Mở sau khi cấp Yêu Thích đạt cấp 6
Về “Vision”…
Tôi vẫn luôn tin rằng tôi sẽ có được Vision nguyên tố Phong, nhưng kết quả lại thú vị như vậy… Tôi đoán ngài Barbatos không coi tôi như một linh hồn lạc lối cần được liên tục dẫn lối đâu nhỉ?
* Mở sau khi cấp Yêu Thích đạt cấp 4
Có gì muốn chia sẻ không…
Có phải cô (cậu) đã từng nghĩ đến việc để mục sư Barbara trở thành “thần tượng” sẽ là một chiến lược tuyên truyền cực kỳ tinh tế không? Có lẽ bản thân Barbara cũng không hay biết, và đây cũng không phải ý định ban đầu của quý cô Alice, nhưng kết quả đã khiến cả Thành Mondstadt vui mừng đón nhận. Mọi người yêu quý Barbara, và ngày nào cũng có lý do để đến Giáo Đường.
Những kiến thức thú vị…
Nghe nói rằng sau khi con dân của Phong Thần qua đời đều sẽ hóa thành bồ công anh, loài hoa chẳng bao giờ chịu yên phận trên mảnh đất mình mọc, chỉ chờ gió lên là ào ào lao lên bầu trời. Dù không thể đi xa thì chúng cũng nguyện được ủ thành thứ rượu thơm nồng nhất, dùng men say mang đến những thay đổi táo bạo cho kẻ nhàm chán. Ôi, cầu xin Phong Thần phù hộ để khi tôi chết đi sẽ được hóa thành một đóa bồ công anh.
Về Venti…
Venti, người bạn thân yêu của tôi. Khi tôi cần xin chỉ thị của Phong Thần thì Venti sẽ chủ động giải đáp thắc mắc cho tôi. Và khi gặp chuyện mà bản thân anh ấy không tiện ra tay, tôi sẽ ra mặt giải quyết giúp. Ừm… Nói chung thì chúng tôi vẫn duy trì một mối quan hệ hợp tác rất lành mạnh.
* Mở sau khi cấp Yêu Thích đạt cấp 4
Về Jean…
Trong Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, người mà tôi thân thiết nhất có lẽ là đội trưởng Jean. Chắc bởi chúng tôi thường xuyên cùng xuất hiện ở những nơi xảy ra rắc rối chăng? Nhưng cách giải quyết vấn đề của chúng tôi lại khác biệt. Tôi không bao giờ ngần ngại chia sẻ ý tưởng hay với cô ấy, còn cô ấy cũng luôn kiên định với phương pháp riêng của mình.
* Mở sau khi cấp Yêu Thích đạt cấp 4
Về Barbara…
Barbara là đồng nghiệp, cũng là bạn của tôi. Bất cứ khi nào tôi cần giúp đỡ, cô ấy cũng sẽ sẵn sàng ra tay. Để báo đáp, tôi luôn cố gắng tìm thêm nhiều việc mà cô ấy có thể giúp, sau đó tiếp tục mời cô ấy hỗ trợ mình. Hả? Kỳ lạ chỗ nào chứ? Cô (Cậu) biết đấy, Barbara luôn cảm thấy vui vẻ khi giúp đỡ người khác mà. Miễn là cô ấy vui thì chúng tôi cũng cảm thấy hạnh phúc thay cô ấy.
* Mở sau khi cấp Yêu Thích đạt cấp 4
Về Rosaria…
Tôi và Rosaria có thể xem là bạn bè thân thiết, chúng tôi cũng đã quen với việc thường ngày cô ấy không ở trong Giáo Đường. Tuy nhiên, lúc mới quen biết, cô ấy không muốn chia sẻ bí mật của mình với tôi. Sau đó tôi đã tìm ra một cách đọc vị Rosaria, nên cô ấy mới chịu thực hiện giao dịch đôi bên cùng có lợi.
* Mở sau khi cấp Yêu Thích đạt cấp 4
Về Kaeya…
Kaeya là bạn rượu tốt nhất của tôi, cũng nhờ anh ta mà thỉnh thoảng tôi mới có thể đăng ký được gói uống rượu tháng cho Venti. Tuy nhiên Kaeya cũng không ít lần dùng lý do này để gạ tôi mời rượu. Được thôi, ai bảo tôi là người truyền đạo của Barbatos được mọi người tín nhiệm chứ. Nhân danh Phong Thần, chúng ta cạn ly nào!
* Mở sau khi cấp Yêu Thích đạt cấp 4
Về Diluc…
Diluc là một chủ quán rượu rất đặc biệt, chỉ có anh ấy mới có thể nhìn thấu được mánh khoé Kaeya dạy tôi và từ chối giảm giá. Ngoài ra, sự hiểu biết của tôi về vị cựu Đội Trưởng Kỵ Binh này cũng chẳng nhiều hơn tài liệu trong kho lưu trữ là mấy. À mà… Hẳn là cô (cậu) biết rõ anh ấy hơn tôi nhỉ? Thế nào, có muốn đến quán Quà Tặng Của Thiên Sứ để trò chuyện một chút không?
* Mở sau khi cấp Yêu Thích đạt cấp 6
Về Klee…
Klee à… Có lần cô bé bắt gặp tôi dùng Slime Thủy để luyện Thủy Áp Kiếm, cô bé vui lắm, nói rằng lại nắm được một phương pháp khiến cho Bom Nảy bay cao hơn rồi. Tôi cũng rất hào hứng, nhớ mấy ngày đó chơi với cô bé đến khuya, chúng tôi thử đưa Slime và Bom Nảy bay đến nơi cao hơn… Cho đến khi làm sập bức tường gạch trên cổng thành, bị anh Lawrence gác cổng thành tố cáo. Từ đó về sau, đội trưởng Jean nghiêm cấm tôi dùng Thủy Áp Kiếm phối hợp với Bom Nảy. Hic…
* Mở sau khi cấp Yêu Thích đạt cấp 4
Muốn tìm hiểu Dahlia – Điều thứ 1
So với việc ở trong Giáo Đường thì tôi thích đến những nơi đông người hơn, càng đông càng tốt. Là phó tế trong Giáo Hội, việc lắng nghe phiền muộn của mọi người là chức trách, và cũng là sở thích của tôi. Nhưng không phải ai cũng có can đảm để tâm sự với người khác, nên tôi phải chủ động ra tay. Cô gái trên băng ghế sao lại thở dài nhỉ? Ông chú ở cạnh tường thành sao lại cau mày thế kia? Mọi thứ giữa người với người luôn thu hút tôi như thế đó.
Muốn tìm hiểu Dahlia – Điều thứ 2
Đối với tôi, giúp người khác giải quyết rắc rối là sở thích. Rất nhiều người ghét giải quyết rắc rối, đó là vì họ không phát hiện ra niềm vui ở trong đó. Hãy thử tưởng tượng mà xem, một đôi trẻ thầm yêu nhau, nhưng lại không dám bày tỏ vì không biết đối phương đang nghĩ gì, lại còn đau đáu vì chuyện đó rất lâu. Cô (Cậu) âm thầm sắp xếp, trong một buổi biểu diễn của ca đoàn, họ bất ngờ phát hiện đối phương ngồi ngay bên cạnh, nhìn lén sang thì bắt gặp ánh mắt của đối phương, ngượng ngùng đỏ mặt… Thưởng thức những khoảnh khắc đầy thú vị này, chính là một trong những động lực lớn nhất để tôi đảm nhận vai trò phó tế.
* Mở sau khi cấp Yêu Thích đạt cấp 3
Muốn tìm hiểu Dahlia – Điều thứ 3
Có phải cô (cậu) rất tò mò muốn biết tại sao tôi lại được Phong Thần ưu ái không? Thật ra không có gì khó đâu. Chỉ cần có đủ hiểu biết về các quán rượu ở thành Mondstadt, và mời một vị khách đặc biệt đến uống rượu đúng giờ là được. Haha, đừng ngạc nhiên như vậy. Đúng là tôi cũng biết những bí mật của Phong Thần giống như cô (cậu), và cũng chưa từng tiết lộ cho ai biết bao giờ. Là Barbatos vĩ đại đã thuyết phục được tôi rằng việc giữ kín bí mật sẽ thú vị hơn đấy.
* Mở sau khi cấp Yêu Thích đạt cấp 4
Muốn tìm hiểu Dahlia – Điều thứ 4
Tôi rất thích thân phận phó tế này, nhưng tôi cũng phải thừa nhận là làm phó tế cũng có chuyện phiền não. Đó chính là làm thế nào để truyền đạt chỉ thị của thần linh. Khi mọi người gặp phải những vấn đề trọng đại, nhiều chỉ thị mà Barbatos đưa ra lại khá trực quan và ngắn gọn. Nhưng để mọi người tin tưởng và nhanh chóng hành động, tôi phải làm cho những chỉ thị này có “cảm giác thần thánh” hơn. “Ngọn gió đã mang đến sương lành của trời cao, hỡi con dân của Phong Thần, các vị đã gieo hạt mầm vất vả của mình xuống đất và chờ đợi phước lành chưa?” Thật ra chỉ là “hãy mau gieo hạt đi, sắp đến ngày mưa rồi”. Nhưng rõ ràng là cách nói đầu tiên giống “chỉ thị của thần” hơn là cách thứ hai phải không? Cho nên, sau mỗi lần xin chỉ thị, tôi đều phải suy nghĩ rất lâu mới có thể phát ngôn.
* Mở sau khi cấp Yêu Thích đạt cấp 5
Muốn tìm hiểu Dahlia – Điều thứ 5
Nói nhỏ cho cô (cậu) nghe nhé, tôi luôn muốn rời khỏi Thành Mondstadt để đến nơi mà gió cũng chẳng thể nào thổi tới, rồi sẽ lao vào đủ thứ rắc rối… giống như cô (cậu) vậy. Nhưng chừng nào những người đang lạc lối còn tìm kiếm sự chỉ dẫn của Phong Thần, thì tôi vẫn sẽ chưa thể rời đi được. Hmm… Thôi thì tìm thêm vài thứ niềm vui trong cuộc sống để tô điểm vậy! Ví dụ như những nốt nhạc trong gió, bong bóng của rượu ngon… Hoặc là những câu chuyện mới mẻ từ cô (cậu).
* Mở sau khi cấp Yêu Thích đạt cấp 6
Sở thích của Dahlia…
Cầu xin thần linh ban cho tôi những cuộc gặp gỡ kỳ diệu, dù cho bản thân nó có đầy phiền phức đi nữa cũng được.
Phiền não của Dahlia…
Phần lớn thời gian của đời người chỉ là chuỗi ngày tẻ nhạt lặp đi lặp lại, haiz…
Món ăn yêu thích…
Hmm… Cô (Cậu) có nghe nói đến mức độ cay đỉnh nóc kịch trần chưa? Với tôi thì đó chính là đỉnh cao của vị giác.
Món ăn ghét…
Bánh mì, cháo trắng… Những món ăn đó no bụng nhưng vô vị, khác gì vỏ cây chứ? Vỏ cây ít ra còn thơm mùi gỗ nữa…
Nhận Được Quà I
Cảm ơn đã tặng quà cho tôi, mong Phong Thần che chở cho cô (cậu)! Thưởng thức món này mà có rượu bồ công anh nữa thì tuyệt. Hay là để tôi mời nhé?
Nhận Được Quà II
Cảm ơn đã tặng quà cho tôi, tôi sẽ thêm phần cô (cậu) vào lúc cầu nguyện buổi sáng.
Nhận Được Quà III
Thật ngại quá, trước kia tôi đã nhận được chỉ thị của Phong Thần rồi. Thân là phó tế của Giáo Hội Tây Phong, tôi không được phép ăn món này.
Sinh Nhật…
Mong đất đai màu mỡ sẽ ban ngũ cốc cho chúng ta, ủ nên món rượu ngon để mời khách. Mong ngọn gió trở về sẽ ban cho chúng ta những cánh hoa mới nở, điểm tô cho cuộc gặp gỡ này. Mong thần linh sẽ ban phúc trong ngày sinh nhật của người bạn tốt và phù hộ cho cậu ấy(cô ấy)… Hmm, tới lúc thổi nến rồi nhỉ?
Cảm Giác Đột Phá – Khởi
Lòng thành của tôi đã được đáp lại, nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục cầu nguyện, bởi vì thần linh vẫn đang dõi theo chúng ta.
* Mở sau khi đột phá cấp [1]
Cảm Giác Đột Phá – Thừa
Ngọn gió thuần khiết thổi qua đám đông, mang theo đủ loại hương vị. Sự ngây thơ của trẻ nhỏ, nỗi cảm khái của người trung niên, tất cả đều ẩn giấu trong làn gió ấy. Cô (Cậu) có cảm nhận được không? Những tâm tư lẫn trong gió ấy.
* Mở sau khi đột phá cấp [2]
Cảm Giác Đột Phá – Chuyển
Hãy bước đi, tiến bước trên con đường cô (cậu) phải đi. Tiếng chuông ngoài cửa chính là chỉ thị của thần linh, đang kêu gọi cô (cậu) khởi hành.
* Mở sau khi đột phá cấp [4]
Cảm Giác Đột Phá – Hợp
Xin hãy lắng nghe lời cầu nguyện và để cho ngọn gió dẫn lối.
* Mở sau khi đột phá cấp [6]
Kỹ Năng Nguyên Tố I
Trò vui bắt đầu rồi.
Kỹ Năng Nguyên Tố II
Náo nhiệt hơn nữa!
Kỹ Năng Nguyên Tố III
Thủy… Áp… Kiếm!
Kỹ Năng Nộ I
Mong thần linh bảo vệ!
Kỹ Năng Nộ II
Phong Thần chỉ thị!
Kỹ Năng Nộ III
Tây Phong, hãy bảo vệ ta!
Mở Phong Chi Dực I
Cảm tạ Phong Thần.
Mở Phong Chi Dực II
Không rơi xuống là được rồi.
Mở Rương I
Chỉ thị của thần linh bảo cô (cậu) hãy nhận lấy món đồ này, tránh cho những người đến sau vì chuyện này mà tranh chấp.
Mở Rương II
Vừa có làn gió nhẹ thổi qua, đây là món quà từ Barbatos đấy!
Mở Rương III
Hay là đậy chiếc rương rỗng lại rồi để ở đây nhỉ?
HP Thấp I
Tôi còn phải tham gia buổi cầu nguyện sáng mai nữa…
HP Thấp II
Nhân viên chữa trị đâu rồi?
HP Thấp III
Chậc, không nên bị cuốn vào chuyện này…
HP Đồng Hành Thấp I
Xem ra trận chiến khá kịch liệt đấy.
HP Đồng Hành Thấp II
Hay là tôi đi thương thảo để tạm đình chiến trước nhé?
Ngã Xuống I
Barbatos…
Ngã Xuống II
Chơi phải lửa rồi…
Ngã Xuống III
Không cần phải cầu nguyện buổi sáng nữa…
Chịu Đòn Thường I
Có rắc rối gì sao?
Bị Trọng Kích I
Đợi một chút đã…
Bị Trọng Kích II
Chỉ thị của thần không có nhắc đến…
Vào Đội I
Tôi đến góp vui đây!
Vào Đội II
Tôi đến theo chỉ thị của thần linh.
Vào Đội III
Bắt đầu cầu nguyện nào!