Thông tin về sự ra đi của Antonov được cựu biên kịch của Valve, Marc Laidlaw, xác nhận trên mạng xã hội. Laidlaw chia sẻ: “Tôi không muốn nói nhiều cho đến khi thông tin được xác nhận, nhưng hôm nay tôi biết rằng Viktor Antonov, người dẫn dắt tầm nhìn nghệ thuật của Half-Life 2, đã qua đời. Tôi không có chi tiết cụ thể. Chỉ có nỗi buồn. Một người tài năng và độc đáo. Anh ấy đã làm mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn.”
Viktor Antonov sinh ra tại Bulgaria và chuyển đến Paris, Pháp khi mới 17 tuổi. Sự nghiệp của anh gắn liền với nhiều tựa game đình đám, bao gồm: Half-Life 2, Counter-Strike: Source, Dishonored, Wolfenstein: The New Order, Fallout 4, Doom, và Prey.
Sau khi rời Valve, Antonov gia nhập Arkane Studios và từng chia sẻ: “Valve là một nơi tuyệt vời, nhưng tôi quan tâm đến các dự án hơn là công ty. Tôi đến Valve vì Half-Life 2. Tôi hợp tác với Arkane để thực hiện The Crossing và Dishonored. Tôi đặt dự án lên trên tất cả.”
Sự ra đi của Viktor Antonov là một mất mát lớn đối với ngành công nghiệp game toàn cầu, để lại di sản nghệ thuật đầy cảm hứng cho thế hệ sau.
Chào các game thủ!