Trong bài đăng trên LinkedIn vào ngày 10 tháng 10, Israel xác nhận kết thúc hành trình 17 năm đóng góp cho vũ trụ Halo và tiết lộ sẽ công bố “câu chuyện chưa kể” vào năm tới. Ông viết: “Hiện tôi không thể nói gì thêm, nhưng tôi dự định sẽ kể lại toàn bộ câu chuyện này khi hoàn toàn an toàn vào năm tới”.
Bài đăng của Israel bao gồm thông điệp ám chỉ có xung đột nội bộ tại Halo Studios: “Đừng bao giờ đánh đổi sức khỏe, nhân phẩm, đạo đức hay giá trị của bạn dù cho có hứa hẹn về sự an toàn, giàu có hay quyền lực. Hãy mạnh mẽ, thu thập bằng chứng khi cần và tìm nơi bạn thuộc về”.
Sự ra đi của Israel diễn ra trong bối cảnh Halo Studios đang trải qua nhiều biến động. Hồi tháng Bảy, khoảng năm nhân viên đã bị sa thải như một phần của đợt tái cấu trúc lớn hơn trong bộ phận Xbox. Nguồn tin từ Rebs Gaming, người rò rỉ thông tin Halo nổi tiếng, xác nhận đang có các vấn đề về lãnh đạo tại Halo Studios.
Israel không phải là nhân vật cấp cao đầu tiên rời đi. Melissa Boone, cựu Trưởng phòng Nhân sự, cũng đã âm thầm rời studio.
Bất chấp những xáo trộn, Halo Studios đang phát triển nhiều dự án chưa công bố. Studio hứa hẹn sẽ tiết lộ chi tiết về các dự án tương lai tại Halo World Championship 2025 diễn ra vào cuối tháng 10/2025, nơi được đồn đoán sẽ công bố bản làm lại của Halo: Combat Evolved.