Chiếc máy chơi game OUYA chạy Android mới đây đã được giao hàng đến một số ít người và rất nhanh chóng, nó đã nằm trên bàn phẫu thuật của iFixit. Thiết bị này ra mắt gần một năm trước và nhờ sự đóng góp của cộng đồng mạng, nhà sản xuất đã có thể cho ra đời một mẫu console Android mạnh mẽ, nhỏ gọn với giá chỉ 99 USD.
iFixit nhận xét máy có bố cục phần cứng “sạch sẽ và đơn giản” và quạt tản nhiệt là phần cứng duy nhất có chuyển động bên trong OUYA. Máy sử dụng các con ốc tiêu chuẩn, không xài keo nên được iFixit đánh giá đến 9/10 điểm về khả năng sửa chữa. Tay cầm chơi game không dây cũng được tháo ra để xem xét. Còn nhiều điều thú vị khác nữa, mời các bạn cùng xem qua loạt hình ảnh bên dưới.
Đây là nhân vật chính của chúng taPhần chính của máy rất nhỏ gọn và có thiết kế lạ mắtCác cổng kết nối của máy OUYABắt đầu tháo ốcĐã thấy được bo mạch chủ bên trongCách sắp xếp phần cứng rất gọn gàng, sạch sẽ và dễ thao tácBắt đầu kéo bo mạch chủ ra khỏi thân thiết bị
Gỡ khối tăng trọng của OUYA.Có tất cả 5 phiến, mỗi phiến nặng 11g
Bắt đầu gỡ đến quạt, thành phần di chuyển duy nhất trong OUYAQuạt tản nhiệt SUNON MagLev HA40101V4 DC, 12V, 0.8 W.Đây là bo mạch chủ, rất nhỏ gọnGỡ cục tản nhiệt raĐây là các con chip của OUYA.Bộ nhớ trong 8GB của OUYA, thành phần này do Kingston sản xuấtGiờ thì chúng ta bắt đầu tháo đến tay cầm chơi game.Hai cái khe trống là để chứa pin AATháo ra rất nhanh vì chỉ phải mở ốcĐây là thành phần bên trong của tay cầm đi kèm theo máy OUYA.
Bo mạch này có touchpad controller để điều khiển chuột trên OUYA
Chip Bluetooth 3.0 mà tay cầm dùng để giao tiếp với bộ phận chính của OUYA
Cần analog là đây
Đã tháo ra được hai nút nhấn ở cạnh bên của tay cầm chơi gameToàn cảnh phụ tùng của OUYA, máy chơi game Android giá 99 USD.
Tên:Lauma Tên khác:菈烏瑪/La Ô Mã Danh hiệu:Tế Ca Vĩnh Nguyệt Độ hiếm:5 sao Vũ khí:Pháp khí Vòng Mặt Trăng:Thảo Thuộc:Dòng Dõi Sương Nguyệt Quốc gia:Nod-Krai Sinh nhật:01/03 Cung mệnh:Cung Ngân Lộc Thánh nữ được ánh trăng và rừng sâu chúc phúc, một hi vọng sinh ra trong “Dòng Dõi Sương Nguyệt”. Giới thiệu "Ở chỗ vị Vịnh Nguyệt Sứ đại nhân tốt bụng này của chúng tôi, bất kỳ người và thú vô tội nào cũng sẽ không bị tổn thương... Haiz, nhưng khi quy tắc cá lớn nuốt cá bé không còn tác dụng, thì một số dã thú đã quen ăn thịt sẽ phải chịu khổ đây." - Nefer Vốn là dân bản địa ở Nod-Krai, nhưng trong tình cảnh hiện tại của nơi này, Dòng Dõi Sương Nguyệt lại càng trở nên lạc lõng. Họ quá cổ xưa, quá cứng nhắc, tôn thờ một vị thần mà bản thân mình cũng chưa từng gặp. Họ tin rằng bóng cây trong rừng sâu là nơi trú ẩn của họ, tin rằng ánh sáng của trăng tròn sẽ xua tan hết mọi bệnh tật. Họ cầu nguyện với mặt trăng, hỏi nữ thần Sương Nguyệt, rằng khi nào người...