Ván 2: SKT T1 1 – 1 KT
Trận đấu tuyệt vời của Huni ở ván 1 sẽ tạo đà tâm lý cực tốt cho SKT ở ván đấu thứ 2. Ở ván đấu này, rất rất rất nhiều toan tính đã được thể hiện trong chiến thuật cấm chọn của 2 đội.
KT cấm Malzahar, Maokai và hỗ trợ toàn diện nhất hiện nay – Karma. Bên phía SKT cực kì toan tính, buông bỏ Camille. Nếu KT chọn Camilee, SKT sẽ có Rengar, nếu KT chọn Rengar, SKT sẽ có Camilee cho Huni. Rất nhiều toan tính của SKT nhắm vào vị trí đi rừng của Score.
KT chọn Camilee, rất dễ hiểu và SKT có lẽ đã sẵn sàng cho điều này. Caitlyn cho Deft và hỗ trợ Lulu cho Mata tăng cường cho Deft cũng như tránh việc SKT lao vào với Rengar.
Renekton cho Huni để chống lại Camille, đây thực sự là lựa chọn tốt. Trước giai đoạn lv 6, Renek sẽ khổ, nhưng tới lv 6 sẽ khác. Khi Camille chọn cá sấu, vị thần này đơn giản là hãy mở chiêu cuối và khô máu với đối thủ. Nếu Camille bỏ chạy, xin lỗi khi cá sấu cũng có Cắt và Xắt.
Score thêm 1 lần nữa gần như bị SKT buộc đánh Gragas khi 2 lượt cấm cuối của SKT là Graves và Elise. Trong khi KT cấm Tahm Kench và Ryze. Tahm Kench rất đáng sợ trong đội hình băng vào sở hữu khống chế như Rengar và Renekton. Ryze cho Faker? Thôi hãy quên trò chơi mạo hiểm này đi!!!
Ezreal và Nami cho Bang và Wolf, cặp đôi rất mạnh làm nên thương hiệu cho 2 cậu ở Chung Kết Thế Giới mùa 6 để đối đầu với Deft và Mata.
Hai bên chốt sổ bằng Viktor, luôn có lượng sát thương cực lỗi với khả năng đi đường mạnh mẽ cho Pawn trước khi Faker chốt sổ sát thương hỗn hợp cho SKT với Corki.
SKT sẽ có tới 2 Tam Hợp Kiếm với phong cách hiện nay của Ezreal. Điều đó sẽ mang lại cho SKT lượng lớn sát thương hỗn hợp và khả năng cấu rỉa mạnh mẽ. Rõ ràng SKT có giai đoạn cấm chọn tốt hơn hẳn đối thủ của mình.
KT sẽ muốn giao tranh để vượt lên. Còn SKT chắc chắc sẽ đánh quanh những mục tiêu cố định, cấu rỉa trước khi lao vào bởi Huni và khả năng chặn góc của Nami.
Những phút đầu trận đấu nghiêng về phía KT với sự chủ động sớm của Camille ở đường trên. Ở đường giữa, Pawn chơi cực tốt với Viktor khi liên tục dùng chiêu trúng Faker, sự chủ động trước lv 6 hoàn toàn thuộc về Pawn trước lv 6.
KT là đội có những pha giao tranh tốt hơn đúng đội hình mong đợi, họ dẫn mạng hạ gục với sự có mặt của Camille trong các pha giao tranh.
Nhưng trong những phút sau đó tới khoảng phút 20, SKT luôn biết điểm mạnh của mình nằm ở đâu, tránh giao tranh với đối thủ và đảm bảo sức mạnh của các vị trí quan trọng.
Peanut ổn định và kiểm soát ảnh hưởng của Score, Bang và Wolf hoàn toàn thắng đường dù gặp bất lợi với chỉ số lính tốt hơn cặp đôi đối phương.
Huni được hưởng rất nhiều lợi thế khi Smeb dịch chuyển xuống đường dưới, và sau lv 6 thì dù là người bỏ chạy là Smeb.
Đặc biệt là Faker ở đường giữa, sau những phút đầu khó khăn thì tới lv 6 cậu hoàn toàn trên cơ đối thủ. Liên tục những chiêu thức chính xác với sự tự tin khi dùng Thảm Lửa bay lên.
Với sự mạnh mẽ hơn của Faker và Huni, SKT liên tục có những tình huống tấn công trụ thành công để vươn lên dẫn trước.
Tuy nhiên, liên tiếp 2 tình huống xử lý sai của Bang ở phút 26, 33 đã khiến KT có cơ sở về người để đẩy đường. Và quyết định sai lầm của tập thể SKT ngay sau đó khi thi đẩy đường với đối thủ đã giúp KT có được lợi thế.
Rõ ràng rằng SKT có lợi thế đẩy đường mạnh hơn, nhưng khi thua người thì câu chuyện hoàn toàn không đơn giản như vậy. Đặc biệt là trang bị Song Kiếm của Pawn sẽ giúp KT cân bằng lại điều đó phần nào.
Với lợi thế lính ở 2 đường mở toang, KT dễ dàng có được bùa lợi Baron và tấn công vào đường cuối cùng bên phía SKT. Với quá nhiều lính siêu cấp tràn vào và sự đe dọa thường trực của Camilee + Gragas, SKT không thể phòng ngự trước sức mạnh của những khẩu pháo siêu cấp kết hợp với bùa lợi Baron.
Trận đấu được cân bằng 1 – 1, cả 2 đội sẽ cần ván đấu thứ 3 để quyết định chung cuộc.
Phân tích từ Hội những người yêu mến SKT T1.