Nói về LGD, rOtk đến LGD vì anh đã đề xuất vậy. Lối chơi của anh ta bị đặt một dấu hỏi lớn Anh có bình luận gì không?
Anh ấy chịu trách nhiệm draft và thảo luận với chúng tôi về chiến thuật khi xem replay. Có nhiều thứ anh ấy làm không tốt, nhưng với vai trò là một người đồng đội, tôi nghĩ anh ấy đã hoàn thành vai trò. Cho dù anh ấy chơi không được hay, nhưng xét về mặt thái độ thì anh ấy là một tuyển thủ tốt.
Chúng tôi nghe nói rằng bạn và rOtk đã đánh nhau sau khi thua trước CDEC tại NYC?
Thực ra chỉ là thảo luận bình thường thôi mà. Chúng tôi bất đồng với một câu hỏi. Tôi đã xem lại replay sau đó và đã nói rõ ràng mọi chuyện lại với nhau.
Nhiều người muốn biết về không khí ở LGD. Có ai không hài lòng với rOtk không?
Không tốt nhưng cũng không tệ. Phần lớn là do chúng tôi thua quá nhiều. Không ai bất mãn với rOtk hết. Chúng tôi có tranh cãi nhưng là về game đấu.
Các đội Trung Quốc thi đấu rất tệ tại Shanghai Major, bao gồm cả LGD. Tại sao lại vậy?
Tết Nguyên Đán là một dịp lễ vô cùng quan trọng. EHOME đã vô địch MDL và các đội Trung Quốc có phong độ tốt vào lúc đấy. Cho dù sau Tết chúng tôi đều tập luyện rất chăm chỉ nhưng điều đó là không đủ. Tết Nguyên Đán có ảnh hưởng lớn đối với Major này.
Ngoài Tết Nguyên Đán ra thì còn nguyên nhân nào khác không?
Chiến thuật của chúng tôi bị lạc hậu, kĩ năng cá nhân cũng kém hơn và cả sự am hiểu về phiên bản hiện tại nữa. Nhưng những điều này có thể thay đổi bằng việc luyện tập.
Là một game thủ chuyên nghiệp, anh cảm thấy thế nào khi chứng kiến các đội Trung Quốc lần lượt bị đánh bại?
Cảm giác rất khó tả. Tôi đã cố chiến đấu vì Trung Quốc những đã thất bại.
Sau Shanghai Major, đã có tranh cãi giữa anh và Ruru ở trên Weibo. Điều gì khiến anh công khai mọi thứ vậy?
LGD muốn tôi ở lại nhưng lại nói rằng tự tôi muốn rời đi và ép tôi phải thừa nhận việc ấy. Tôi không muốn tranh cãi với họ mà chỉ muốn chơi mà thôi. Nhưng rồi Ruru lại bảo trên Wetalk rằng tôi có lương tâm không, điều đó khiên tôi vô cùng tức giận. Tôi biết sẽ chẳng có lợi gì nếu tôi công khai mọi chuyện. Nhưng tôi không thể nào nuốt trôi cơn giận đi được.
Anh có nghĩ đến hậu quả của những thứ mà anh đã post trên Weibo không?
Dĩ nhiên là có. Nhưng như tôi đã nói ở trên Weibo, một khi tôi quyết định công khai mọi chuyện thì tôi đã sẵn sàng để giải nghệ. Sau đấy tôi biết rằng Ruru đã cố chèn ép gây khó dễ tôi nhưng bất thành.
Ví dụ như?
Không cho tôi gia nhập đội khác.
Cô ta cấm các đội khác mời anh ư?
Đại loại vậy.
Bây giờ anh phải tạm nghỉ vì vài lý do. Anh có hối hận không? Anh đã có thể tiếp tục chơi nếu như không post gì cả. Có thể anh đã được đi Manila và TI.
Dĩ nhiên là tôi có suy nghĩ lại về điều đó, nhưng tôi không hối hận. Tôi không phải loại người im lặng để người khác đè đầu cưỡi cổ.
Hợp đồng giữa anh và LGD cuối cùng cũng chấm dứt. Liệu mọi thứ đã kết thúc hay chưa?
Có lẽ là rồi.
Liệu sự cố này có ảnh hưởng đến mối quan hệ của anh với những tuyển thủ khác không?
Có đôi chút xấu hổ nhưng chúng tôi không quá coi trọng chuyện đó.
Ý kiến của anh về LGD là gì? Anh đã chơi cho họ trong một khoảng thời gian dài.
Không có gì đặc biệt cả. Tôi chỉ hối hận vì đã quay lại LGD sau TI4. Tôi đã không nhận ra sự mờ ám của Ruru.
Anh có thể nói cho độc giả về kế hoạch trong vài tháng tới không?
Hiện giờ thì chỉ có stream và dành thời gian cho gia đình. Có thể tôi sẽ lập một đội online trong thời gian tới và tham gia một số giải đấu để duy trì phong độ.
Nguồn:
专访Sylar:不甘心就这样离开. Bài phỏng vấn của tạp chí Thể thao Điện tử (电子竞技) bằng tiếng Trung.
Interview on Sylar: I’m NOT leaving this way. Bản dịch tiếng Anh của oksklok trên reddit.com.
Phỏng vấn Sylar: Tôi không hề hối hận khi rời LGD. Bản dịch tiếng Việt của DC từ Dota 2 Quotes.